Kết quả tìm kiếm cho "trồng khóm"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3810
Bước đầu, công tác chuyển đổi số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt kết quả tích cực, mang đến nhiều tiện ích trong đời sống, sinh hoạt, sản xuất, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Con nước bắt đầu “nhảy” khỏi bờ, mang theo lượng lớn nguồn lợi thủy sản vào cánh đồng. Thời điểm này người dân tất bật mưu sinh bằng nghề đặt dớn, giăng câu, giăng lưới, đặt lờ, đặt lọp…
Sáng 16/9, Công an phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1993, ngụ xã Phong Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) và Từ Văn Minh (sinh năm 1986, ngụ khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Trộm cắp tài sản” vừa xảy ra tại phường Long Xuyên.
Sau nhiều ngày nghị án, sáng 15/9, Tòa án nhân dân Khu vực 9 (tỉnh An Giang) tuyên án đối với các bị cáo: Phạm Văn Liềm (sinh năm 1967, ngụ phường Bình Đức), Lê Thị Út (sinh năm 1953, ngụ xã Chợ Mới), Trần Anh Huy (sinh năm 1964, ngụ phường Long Xuyên), Lê Thành Tài (sinh năm 1971, ngụ xã Phú An), Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1959, ngụ phường Long Hưng) và Thái Cường (sinh năm 1987, ngụ xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang) cùng về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” theo khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự.
Từ những ngày đầu triển khai hoạt động theo mô hình tổ chức bộ máy mới, Công an phường Chi Lăng (tỉnh An Giang) kiên trì bám sát cơ sở, nỗ lực bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Dù nơi biên giới hay giữa núi rừng, trên đất bạn xa xôi, qua bàn tay người lính Cụ Hồ, những mảnh đất khô cằn đã trở thành những vườn rau, ao cá, góp phần cải thiện bữa ăn và giữ gìn ký ức đẹp đời quân ngũ. Không quá lời khi nói rằng, ở đâu có bộ đội, ở đó có vườn rau xanh.
Trong cái tĩnh lặng đêm khuya, khi mọi người đã yên giấc, một chiếc vỏ lãi nhỏ vẫn rẽ qua những con rạch ngoằn ngoèo. Người điều khiển là anh Trần Văn Hận (45 tuổi), ngụ ấp Xẻo Lá A, xã Tân Thạnh, với hơn 20 năm làm nghề bắt ba khía.
Chiều 10/9, tại Công an xã An Phú, Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi hội cựu công an nhân dân cấp xã. Đại tá Phan Quang Điểm, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh An Giang dự lễ.
Hiện nay, kinh tế tập thể ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của xã Vĩnh Hòa Hưng. Hiệu quả thấy rõ là nông dân được nâng cao thu nhập; ngành nông nghiệp được tái cơ cấu, phát triển theo hướng năng động, bền vững, tăng chuỗi giá trị kinh tế.
Dịp năm học mới, các cấp, ngành, chính quyền địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, động viên tinh thần, nhằm tạo điều kiện cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường.
Trong tiến trình xây dựng chính quyền số, xã hội số, việc triển khai chuyển đổi số đến tận khóm, ấp được xem là bước đi quan trọng, giúp người dân trực tiếp thụ hưởng thành quả công nghệ ngay tại địa bàn cư trú.
Một bữa cơm giản dị nhưng chan chứa tình đất, tình người vừa diễn ra tại Hội quán lúa mùa Tư Việt, xã Châu Thành (tỉnh An Giang). Ở đó, hạt gạo, con cá, mớ rau… vốn quen thuộc trong đời sống nông dân, qua bàn tay chế biến của đầu bếp Thạch Thiên đã trở thành những món ăn độc đáo, trọn vẹn thông điệp: “Sạch từ ruộng đồng đến bàn ăn”.